Chủ Nhật, tháng 2 24, 2013

* Tương tư

Viết họa cùng Lâm Cẩm Ái "Ta giữa đời nhau" trên HX. 22/02/2013.

Ảnh Thái Nhã Vân
"Như chiều rơi,
Bóng ngã dài,
Ái nhớ ai?
Sóng bạc đầu xô nhau vội vã.

Đông xa,
Xuân đến,
Rồi hạ,
Mùa thu này nắng có vàng không?

Biển mênh mông,
Buồn lặng đọng,
Có gì cho nhau con nước ròng.



Gió đùa hương tóc em bay mãi,
Tìm được gì xa tắp biển khơi,
Còn ai chờ nhớ đến ai?
Sương chiếu rơi lạnh buốt vai em gầy.

Em còn đứng kéo thơ ngây lại,
Còn dật dờ hoang dại tương tư,
Nghe trong khoảnh khắc ngục tù,
Đã giam em tự ngàn thu với người."BXL