Thứ Tư, tháng 12 13, 2023

* Nhà tôi

 Nhà tôi nơi đó cạnh biển Đông,
Trên bãi Nồm triền ngắm về nam,
Đã bao đời ở đây rồi nhỉ?
Thủy triều lê tôm cá về làng…
Ảnh fb
Nhà tôi nơi đó xóm dân chài,
Vạm vỡ trai thanh những chàng trai,
Hiền ngoan thục lãm lành con gái,
Cuộc ấm êm đời đã gắn liền.

Nhà tôi nho nhỏ ngõ xinh xinh,
Một chút quanh co một chút tình,
Em tôi nào biết tôi thương mến,
Một chút duyên đằm thắm đôi mình.

Nhà tôi đất hẹp chẳng sân sau,
Vườn trước tí thôi đá cuội nâu,
Vài chậu bon-sai vài hồng cúc,
Đủ cảm quan lưu luyến sắc màu…

Nhà tôi nhỏ hẹp một quê hương,
Lắm kẻ bôn ba … đứa mỗi đường,
Tâm tư luôn hướng về nơi đó,
Đất tổ ông bà…chốn yêu thương!

Nhà tôi nơi đó sát biển Đông,
Nước xiết hằng năm ngược xuôi dòng,
Đảo xa khơi sáng đêm trăng tỏ,
Mùa màng lên mực cá no lòng…

Nhà tôi nơi đó một biển Đông,
Giặc Tàu ngang ngược mộng xâm lăng,
Trăm mưu ngàn kế gây phiền nhiễu,
Nhà, nhà chung đây đó sẵn lòng!