Thứ Tư, tháng 12 13, 2023

* Em tôi

 Đã lâu rồi không thấy em…
Nhớ thì nhớ lắm nhưng tìm đâu ra.
Từ hồi về nhà người ta,
Là em … là đã xa “Qua”… phũ phàng!
Ảnh fb NTH.
Buồn lắm em mãi lang thang,
Từ bar 41 (*) qua Saint Kilda (**).
Phồn hoa hay chẳng phồn hoa,
Ngại gì đâu nữa thịt da men nồng.
Lòng đau đớn với tấm lòng,
Thơ ngây chân chất giấu trong nỗi niềm.
Lời nhập nhằn vụng về tim,
Em đâu sao chẳng say mềm với ta?

(*) Quán bar 41A Phan Bội Châu Quy Nhơn trước 1975.
(**) Khu đèn đỏ của Melbourne.