Thứ Ba, tháng 9 01, 2026

* Ít bạn bớt bè

Đông bạn bè 
có lúc cũng vui!
Nhưng nhiều rồi rắm 
cái Tôi bất thường.
Người có tuổi 
mệt nhoài lăn lộn,
Mỏi tâm can 
soi rạng cạn sâu,

Ảnh fb Trần Quốc Nguyệt

Thứ Hai, tháng 8 31, 2026

* Xe đạp tour 8

Lấy gì 
để đo độ bền,
Có chăng kỷ lục 
lập trên đường dài.
Và thời gian 
tính dẻo dai,
Tuổi mình so sánh 
sức trai sao bằng.

Ảnh Lotus Lake

Chủ Nhật, tháng 8 30, 2026

* Một thoáng Dubai

Ly cà phê buổi sáng,
Trên bến sông Bạch Đằng,
Những tòa cao thoáng mát,
Thương vùng nóng quanh năm.

Ảnh AI Art.

* Ly nước mía (2)

Vẫn ly nước mía 
quán quen,
Mùa thu về giữa
Quy Nhơn đây mà...
Thơm, ngọt, bổ, phẻ,...
chan hòa,

Ảnh fb bxl

Thứ Bảy, tháng 8 29, 2026

* Một phút

Tạo hóa đã cho ta tinh đôi mắt,
Cũng cho em nhân dáng tuyệt trần,
Vô tình ta để ánh mắt trôi lơ đãng,
Vào khoảng không em chẳng phải hớ hênh,

Ảnh Internet 

Thứ Sáu, tháng 8 28, 2026

* Xe đạp tour 7

Ánh sáng 
mặt trời hừng đông,
Núi sông rõ nét 
mở lòng hân hoan.
Tour thứ 7 
tiếng cười dòn...
Thị Nại-Phước Thuận 
cung đường thân quen.

Ảnh fb bxl

Thứ Tư, tháng 8 26, 2026

* Vần ghe (1)

 Vần ghe!

Lâu lắm rồi tôi mới thấy,
Cảnh vần ghe 
nhan nhãn của ngày xưa,
Trên bãi biển 
Vũng nồm làng chài Phước Lý,
Khi thuyền về 
vần cao lên bãi kẻo sóng cuốn kéo đi.

Ảnh Internet 

* Vần ghe

 Vượt cho được 
lũ sóng ngầm chân bãi,
Mới an lòng 
qua khỏi hiểm nguy,
Cố lên thôi 
gắng chèo đi,
Nhanh tay lái đẩy 
thuyền di xa bờ.

                                           Ảnh Internet 

Thứ Ba, tháng 8 25, 2026

* Vẽ tôi

 Tôi vẽ tôi 
vẽ hoài không giống,
Thì làm sao 
vẽ được cho người?
Len lén toàn nét ỏng ẹo trau chuốt 
họ chẳng biết dẫu sai,
Thôi thì cứ vẽ 
lúc họ vô ý để nét ngài hớ hênh!

Ảnh AI art 

* Vẫy là

 Đã rồi, 
cũng như, 
sẽ phải vậy!
Từng bước lê 
với chiếc gậy 
trên đường.

Ảnh Internet 

* Múi sầu riêng

 Em thơm như múi 
trái sầu riêng,
Môi chưa đụng tới 
cơn ghiền đỉnh cao,
Lòng hân hoan 
tầm lối vào,
Thiên thai ngắn nhất 
dạt dào vị riêng.
Ta mê mệt
đến cuồng điên!

Ảnh fb NTH.

Thứ Hai, tháng 8 24, 2026

* Của sắc màu

 Tháng tám 
mùa thu ...  đi về...
Tôi như đón những 
hẹn thề trăm năm.
Duyên trường lớp (*)
nghiệp kén tằm,
Ký ức, ân điển, 
sắt cầm đời nhau.

Ảnh Spqn