Thứ Tư, tháng 7 29, 2026

* Gọi thơ

 Chúng mình 
lại nói về thơ,
Lại nhắc đến bạn 
lại chờ gặp nhau.
Lưng trời bóng xế 
ngọn cau,
Vội vàng, chầm chậm... 
điểm màu bức tranh.

Ảnh fb

Thứ Hai, tháng 7 27, 2026

* Trở lại Kì Co

 Kì Co, 
nho nhỏ cát vàng,
Nước xanh trong vắt 
dã tràng những như...
Tôi người khách lạ 
thật ư?
Theo cha mình đã 
tầm ngư những ngày...

Ẩnh fb

Chủ Nhật, tháng 7 26, 2026

* Thiết tha

 Bình minh 
hay ánh chiều tà,
Lòng mình mãi vẫn 
thiết tha với đời.
Bên nhau giây phút 
tuyệt vời,
Có xa cách mấy 
chẳng vơi nỗi niềm!

Ảnh fb

* Vịt, đại bàng

 Tôi thích câu nói này...
tuy có phần cao ngạo,
dẫu đời nhiều ba xạo,
vẫn còn kẻ hiền lương,
biết đến đạo luân thường!

Ảnh Internet

Thứ Bảy, tháng 7 25, 2026

* Vội qua

 Cách chi ngăn 
ánh mắt tôi?
Chừ qua tu dưỡng 
đủ đời khó khăn...
Tung tăng, 
tha thướt,
lăng xăng...
Mặt đường nghiêng ngửa 
vết hằn nên thơ.
Có quay đi
cả mong chờ ...

Ảnh fb bxl

Thứ Ba, tháng 7 21, 2026

* Một thông trầm

Tôi đang cà phê 
một mình,
Bỗng nhiên em đến 
giao tình thật vui...
Quy Nhơn 
đúng là của tôi,
Của nhân, của ái, 
một trời cảm thông.
Cảm ơn em
có chút lòng...

Ảnh fb bxl

Thứ Hai, tháng 7 20, 2026

* Dấu ngã

 Ta muốn đứng nhìn mặt hồ 
khi ngoài trời còn có luồng gió mát...
Trước khi đưa thân lùi về 
trong phòng lạnh tối ăm,
Cần điện nguồn đủ năng lượng 
xua bóng nghiệt ngã trăm năm,

Ảnh fb

* Giữa trưa

Trưa về 
tôi như một mình,
Không trà Mã Dọ 
vắng tình bạn xưa.
Nắng hè
nắng sớm bên hè,
Tôi như quên cả 
nhiêu khê đời mình.
Nóng Quy Nhơn 
sao vô tình!

Ảnh fb trà Mã Dọ

Thứ Bảy, tháng 7 18, 2026

* Héo hon

 Ai bảo 
em là gái xinh,
Để ta thấm nhiễm 
phong tình dạ hương.
Ai cho em đẹp 
dịu hiền,
Khiến ta khao khát 
khắp miền trầm luân.

Ảnh fb NTH.

Thứ Sáu, tháng 7 17, 2026

* Lỡ hẹn

Ta lỡ hẹn em về,
Đống đa mùa hoa giấy,
Rồi mùa xuân chẳng thấy,
Công viên gió nam lay,
Canh cánh một vòng tay.

Ảnh fb bxl

Thứ Năm, tháng 7 16, 2026

* Một kì duyên

 Muốn giữ lâu một chút,
Sao có người dõi theo,
Ôm em lâu chút nữa,
Nối cuộc tình ta trôi...

Ảnh fb bxl

Thứ Tư, tháng 7 15, 2026

* Đêm qua

 Đêm hôm qua 
thấy tôi không phải là tôi,
Cũng không là bạn 
không lời vấn lưu .
Tạo, Phong, Nghi, Tín... cạn hết ly hê hả những nói cười.
Duy Anh cùng Ninh lão đệ lôi thôi với dây đàn...

Ảnh Nhà anh Tám