Thứ Bảy, tháng 9 12, 2020

* Chia sẻ với nhà thơ Nguyễn Thanh Hùng

BUÔNG BỎ
* Nguyễn Thanh Hùng:
Tóc tơ ngày xưa cũ
Ai gỡ rối cho mình
Bèo mây giờ héo rũ
Trọn một kiếp nhân sinh
Fb. Nguyễn Thanh Hùng.
Đời khổ não buồn tênh
Đò đưa chiều hoang vắng
Sóng nước buồn lênh đênh
Níu cuộc tình cay đắng

Con chim buồn trong nắng
Đậu dưới mái vòm xanh
Đi tìm trong khoảng lặng
Thanh thản phút an lành

Hạnh phúc thật mong manh
Muốn trọn tình cũng khó
Giận nhau nỡ sao đành
Biệt ly rồi buông bỏ !

* Bạch Xuân Lộc:
Ai buông bỏ để tôi,
Đem salon người ngồi,
Thế thôi và để ngắm,
Những gì trong sâu thẳm,

Đừng ai hỏi được không!
Tôi không muốn là chồng,
Chẳng mong cô là vợ,(*)
Thích em luôn bỡ ngỡ...

Giữ nụ ấy thật xinh,
Mình không nợ nhưng tình...
Mình không duyên nhưng phận,
Yêu thương chi lận đận?

Tà áo dài hồng phấn,
Tóc mây màu thướt tha,
Em đẹp trong lòng ta,
... tháng năm dù chóng qua!

(*)Ý thơ Tú Minh.