Thứ Hai, tháng 9 28, 2020

* Tản bộ

 Buổi chiều mùa xuân,
Có nắng vàng nhưng rất lạnh,
Tiếng chim sáo trên bãi cỏ quanh con đường đi bộ,
nhanh nhẹn nhảy hót líu lo!
Ảnh Selfie.
Đã lâu lắm rồi 
anh cả Lộc, cô út Nga nhà mình 
không có dịp đi bộ chung với nhau 
như cái thời Vũng Nồm- Khe Đá 
chưa có con đường nhựa !
Trong ráng đỏ của buổi hoàng hôn ập tới,
Nhắc nhớ nhiều cảnh sắc quê hương!
Những con dốc cao,
cát biển phủ đầy nên bước chân như lun lún sâu trong bùn,
dễ bị mỏi mệt nhưng vui lắm cười giòn...
Được về đến dốc Gò son ...
hay xuôi theo triền khóm trúc Hội Thành 
mừng quýnh!