Thứ Hai, tháng 8 09, 2021

* Khoai môn

 Có người biết 
mình thèm đủ thứ,(*)
Cứ đưa lên Facebook 
nhem chơi,
Thức ăn 
truyền thống quê tôi,
Khoai môn luộc chín 
nhớ đời bữa trưa!
Ảnh Fb Thanh Huy.
Nắng hạ khô 
khó khô con lạch,
Đất sình lầy 
thích hợp cho môn,
Dễ trồng 
thu hoạch củ khôn,
Dẽo, bùi hương vị 
mắm tôm ăn cùng.
Melbourne gọi khoai môn 
củ sọ,
Có đúng không 
hỏi rõ cội nguồn,
Xa quê 
tôi nhớ quê luôn,
Khoai lang, củ sắn, khoai môn…
vốn là…
Đặc sản dân dã 
lòng ta…

(*) Thanh Huy: anh bạn thường đưa lên fb những món ăn dân dã miền Trung.