Chủ Nhật, tháng 9 22, 2013

* Bài thơ không gởi

Có thể bài thơ này không gởi,
Dẫu vài điều phân giải cho nhau,
Phận làm người lắm khổ đau,
Yêu thương bút mực điểm màu nhân sinh.


Thân ta nặng thất tình, lục dục,
Và đời thường bởi nghiệp vướng mang,
Vinh quang chi chút truy hoang,
Cho nhau rồi chuốc nghiệt oan lòng mình.



Ngắt hoa xinh chút tình vứt bỏ,
Rao bán danh giữa chợ quen người,
Kẻ cười,người lại sụt sùi,
Buồn cho nhân cách một người làm sang.

Giữ cây đàn bạn càng suy nghĩ,
Tạo âm vang tuyệt mỹ cho đời,
Khi vui cung bậc khảy vui,
Lúc buồn cũng biết cách chơi hữu tình.

Không rồi như lưu linh một gã,
Danh phận người vứt bỏ tuồng không,
Thơ ngâm bao khúc mát lòng,
Nhạc hòa nên điệu quyện lân hồn người.

(Còn nữa,mời xem tiếp hôm sau)