Thứ Hai, tháng 9 29, 2025

* Cà phê 271

 Cà phê Nhà An 271!

Gì đi nữa cũng 
trò chơi!
Vui buồn chẳng ngại 
chuyện đời thế thôi...
Nhìn nước cuốn 
ngắm hoa trôi,
Mây trôi nước cuốn
thế thôi vẫy mà...
Chẳng qua 
ở cõi ta bà...
Vui chơi hoá giải 
thân hoà tâm an.
Mũm mĩm
sắc hoa nhuỵ vàng...

Ảnh fb bxl

Thứ Bảy, tháng 9 27, 2025

* Mẹ đã đâu rồi

 Con về 
không thấy mẹ đâu?
Lúc xưa đứng đợi 
cùng nhau chụp hình.
Mừng hội ngộ 
hạnh nhân sinh,
Tình thương mẫu tử 
chúng sanh đạo mầu!

Ảnh fb bxl

* Cà phê 111

 Cà phê 111

Chốn cũ, 
người xưa vắng đâu rồi...
Này chỉ anh Minh (*) ... 
đợi, đợi tôi?
Sáng nay 
giông đến mưa tầm tả,
Nhớ nhớ người! 
còn ai nhớ, nhớ tôi?

(*) Minh Văn, cựu hs Kỹ Thuật Qui Nhơn!

ChatGPT dịch:

Ảnh fb bxl

Thứ Sáu, tháng 9 26, 2025

* Giữ ảnh di dời mộ

 Cũng nên giữ để là kỷ niệm,
Được bao lâu mừng đến bấy lâu,
Duyên sinh vốn pháp nhiệm mầu,
Vô thường tạo hoá trước sau vẫn là...

Ảnh fb bxl

Thứ Năm, tháng 9 25, 2025

* Sài Gòn một mình

 Buổi sáng của tôi ở Sài Gòn!

Mãi mãi tôi vẫn là người 
cô đơn nhất trên đời,
Ngay cả cà phê sáng 
cũng không ai với mình,

Ảnh fb bxl

* Nụ cười

 Nói là cô đơn 
nhưng mà nào tôi đã phải?
Tập tành cho 
na ná có màu bùn,
Để thêm phân 
cho mầu mỡ ruộng vườn,
Cho hoa quả ngọt 
cho luôn phong phú đời,
Tiếng người 
chỉ trích trêu ngưi,
Như như là những 
nụ cười nhân gian...

Ảnh fb bxl

Thứ Tư, tháng 9 24, 2025

* Đi và về

 Ra đi bằng đường biển,
Nay về đường hàng không,
Lối đi nào cũng được,
Những quy tắc ngược dòng...

Ảnh fb bxl

Thứ Ba, tháng 9 23, 2025

* Cát biển

 Hình như bóng em 
dáng em,
Phủ kín khắp biển 
dã tràng đông tây.
Xuân, ha., thu...
em có hay?
Năm châu, sáu biển 
những ngày nắng lên.

Ảnh fb

* Sóng

 Giữa cơn sóng dữ 
điên cuồng,
Sức người nào ngại 
lỏng buông lái chèo.
Trường tồn 
thân phận bọt bèo,
Những con thuyền nhỏ 
vươn theo ba đào.
Rợn người 
sóng gió thét gào...

Ảnh fb.

Thứ Hai, tháng 9 22, 2025

* Có lẽ AI (2)

 Viết thêm bài nữa 
rồi thôi,
Nói miết như thế 
đến hồi nào ngưng?
Phải là máy đâu 
bảo ngừng lại thì ngừng,
Làm gì cũng vậy tới lúc chán 
muốn dừng thì ngừng ngay!
Mong người đừng buộc 
tôi nay...

Ảnh Internet 

* Thì đã sao...

 Vẫn còn muốn 
viết thêm thêm bài nữa,
Để nhớ về một thuở 
lang thang,
Những là 
những kỷ niệm khó quên,
"AI"không thể 
lấn quyền riêng tư...

Ảnh Internet 

* Sumo và tôi

 Nó luôn muốn 
bương ra đường...
Theo tôi đến quán 
hằng ngày thường cà phê.
Sáng nay nắng 
nắng mới đẹp ghê!
Định là cho nó 
đi về cùng tôi,

Ảnh fb bxl

Thứ Bảy, tháng 9 20, 2025

* Có lẽ AI

 Có lẽ 
từ nay thôi không làm thơ nữa,
AI (*) thu lượm đến cả
cái việc này rồi,
Một trò chơi văn chương thanh tao chữ nghĩa tuyệt vời,
Công nghệ đã can thiệp tay đôi với con người.
AI viết hay và xúc tích hơn nhiều về những điều mình tưởng chưa thành,
Những đề tài viễn tưởng hay thực dụng,
Đưa yêu cầu vào máy bằng câu lệnh nó viết ngay thôi trong một thời gian ngắn,
Tôi lại thất nghiệp nữa rồi sao!

Ảnh fb

Thứ Năm, tháng 9 18, 2025

* Footscray tháng 9

 Trở lại Footscray 
một ngày giữ tuần, 
bình minh 
nắng nhẹ!
Của mùa xuân 
cà phê quán 
ven đường,

Ảnh fb bxl 

* Chắt của tôi

 Đứa chắt nữa 
của cha mẹ tôi!
Nhà nay có đủ 
trai thời gái trang,
Tông đường kế nghiệp 
vẻ vang,
Lao động chân chất 
chẳng màng công danh.

Ảnh fb Be Nguyen

Thứ Tư, tháng 9 17, 2025

* Tấm ảnh nhiều người

 Khuôn to, 
ảnh nhỏ khó nhìn,
Nhưng vì nghịch ngợm 
muốn xem cho tường.
Mắt mờ 
mang kính nhướng thêm,
Vẫn chưa thấy hết 
đủ phường vô tâm...

Ảnh fb

Thứ Ba, tháng 9 16, 2025

* Tạo dáng

 Từng phần nghiêng ngã 
sexy,
Tổng quan chiêm ngưỡng 
thấy gì đảo điên?
Tròn xoe 
ngây ngấy mắt hiền,
Trường túc thoáng chốc 
bao phen gật gù.
Lòng như 
cơn bão mùa thu...

Ảnh fb

Thứ Hai, tháng 9 15, 2025

* Tàn nhẫn

 Phũ phàng 
chi bấy hoá công!(*)
Thương yêu tình nghĩa 
thuỷ chung đâu rồi?
Ái dục 
lòng tham muôn loài,
Vô luân lỗi đạo 
làm người ích chi.

Ảnh Internet 

Chủ Nhật, tháng 9 14, 2025

* Nhớ Bs An

 Bs Đinh Quốc An, một nhà văn, nhà thơ và cũng là một nghệ sĩ hội hoạ... lưu niệm!

Là bác sĩ gia đình 
của tôi đầu tiên trên đất Úc,
Nghệ sĩ 
hội hoạ, thơ ca,
Tài hoa 
đúng mực bách khoa,
Ông như thầy giáo 
an hoà lòng tôi...

Ảnh Internet 

* Hoa lá của xuân

 Lá trỗ xanh um 
quãng đường mây,
Bóng ngã nghiêng 
nghiêng ngã về tây,
Tuần qua gió lớn 
vờn quanh xóm,
Xác hoa tàn thảm cỏ 
bay bay...

Ảnh fb bxl 

Thứ Bảy, tháng 9 13, 2025

* Footscray vào xuân

Mùa xuân vừa mới đến,
Rủ giá rét tàn đông,
Footscray xuân vừa đến,
Nhộn nhàng phố người đông.

Ảnh fb bxl 

* Rồi phải vậy

 30 năm gắn bó bên nhau,
Hạnh phúc vui buồn hay khổ đau,
Trải qua 500 nghìn cây số,
Chưa đủ dài cũng chẳng ngắn đâu!

Ảnh fb bxl 

Thứ Sáu, tháng 9 12, 2025

* Xuân 25

 Mãi mãi là xuân của đất trời,
Đừng ai độc chiếm lấy riêng ai,
Đừng để thế nhân sao buồn tủi,
Và em tôi mang nỗi ngậm ngùi...

Ảnh fb bxl 

Thứ Năm, tháng 9 11, 2025

* Tản bộ

 Mình bảo lạnh:
Sumo nào để ý,
Cứ tung tăng 
ngoe nguẩy phóng ra đường,
Loay hoay 
còn chút việc vườn,
Nhìn nó thôi thúc 
thấy thương quá chừng!
Như muốn tôi 
cùng dạo chung...

Ảnh fb bxl 

Thứ Tư, tháng 9 10, 2025

* Ăn sáng

 Một cái meat pie (*)
quả trứng gà...
Có hai tròng đỏ 
bổ đấy nha,
Bữa sáng mình tôi 
thôi đúng mức,
Ờ he! Thiếu nữa 
một bình trà...

Ảnh Internet 

Thứ Ba, tháng 9 09, 2025

* Xuân công lý

 Hoa hôm nay 
không còn trắng 
như màu thuần tuyết,
Lá xanh non 
trỗ chen chúc 
xen lẫn nhiều,

Ảnh fb bxl.

Thứ Hai, tháng 9 08, 2025

* Vẫn vậy

 Qua khen em 
lúc nào cũng vậy!
Là muốn cho trẻ đẹp 
như xưa,
Nhớ rồi 
hồi đó giữa trưa,
Lúc vừa thức giấc 
ngủ chưa đủ tầm...

Ảnh fb Anh Phương 

* Ra khơi

 Ra khơi 
từ lúc bình minh,
Theo đàn chim biển 
hữu tình ... đại dương.
Mênh mông 
bát ngát muôn phương,
Hải hồ xây mộng 
trùng dương quê nhà.
Biển Đông ngàn đời...
biển ta!

Ảnh Internet 

Chủ Nhật, tháng 9 07, 2025

Thứ Bảy, tháng 9 06, 2025

* Lá rơi

 Ai biết gì ngày mai!
Mà mong đường mãi dài,
Chẳng qua là hơi thở,
Đừng khoe sắc khoe tài,
Chớ ảo vọng ngày mai!

Ảnh Internet 

Thứ Sáu, tháng 9 05, 2025

* Nếu anh nói

 Nếu anh nói em ngày càng trẻ lại,
Một niềm vui và hạnh phúc trong lòng,
Giữa mênh mông ngày tháng khôn cùng,
Được như thế bởi em là phụ nữ...

Ảnh Internet 

Thứ Năm, tháng 9 04, 2025

* Ngày kì quặc

 Đã lại như mùa đông...
Sáng ra quán 
nhờ bạn ly cà phê nóng dễ dàng,
Tìm câu thơ mộc hợp tình hữu ý
vô cùng khó khăn,
Ngày như mùa đông đột ngột đến giữa mênh mông,
Mây mù, gió giật, mịt mùng... 
mưa sa!
Melbourne, 
khoác áo len và,,,khăn choàng cổ 
gió qua ngại ngùng!

Ảnh fb bxl 

Thứ Tư, tháng 9 03, 2025

* Tháng 7 âl- Mùa báo hiếu

Ca dao Việt:
"Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha!
Cho trọn chữ Hiếu mới là đạo con."

Ảnh Internet 

Thứ Ba, tháng 9 02, 2025

* Hoa tuyết mùa Xuân 2025

 Như tuyết trắng ngần hoa vào xuân,
Nắng lên ve vãn khóm đào hồng,
Em tôi dậy sớm chăm trang điểm...,
Chẳng bằng xuân cũng muốn như xuân!

Ảnh fb bxl 

* Xuân của em

 Chầm chậm lại nhen em!
Xuân vừa đến,
Cho thời gian 
hương sắc vô vàn,
Ngàn hoa 
đùa bước chân hoang,
Dáng xuân tha thướt 
lòng càng ngất ngây.
Nụ cười quay quắt 
nhìn mây...

Ảnh fb NC.

* Gió

 Lời giễu cợt 
gió cuốn đi,
Lời kinh cũng thế 
có gì linh thiêng.
Có chăng 
tâm chấp ưu phiền,
Chứa, mang, vác, gánh... 
khắp miền trần ai?
Gió! lời em nói yêu tôi.

Ảnh Internet 

Thứ Hai, tháng 9 01, 2025

* Du thuyền

 Ta mơ ước 
được cùng em 
trên du thuyền lái về nước Việt,
Quê hương mình 
có hơn 3 nghìn 4 trăm kilomet 
biển dài,
Giới thiệu với em 
một chữ S lớn 
lỗi thời...
Muốn vươn lên không được? 
Đổi đời cũng không song?
Chìm trong 
thân phận tơ tằm!

Ảnh Internet 

* Ngày đầu mùa xuân 2025

Qua phố Sunshine 
nắng chớm vàng,
Hàng cây bóng ngã 
dáng xuân sang,
Trời xanh 
mây trắng trôi diệu vợi,
Xuân chẳng thờ ơ...
khóm hoa vàng.

Ảnh fb bxl