Chủ Nhật, tháng 11 22, 2020

* Ưng không ưng

 Em đã ngồi đây những 3 ngày,
Cà phê em gọi được mấy ly?
Bao nhiêu trà nóng và đường sữa?
Thế mà anh chẳng biết chẳng hay!
Ảnh fb bxl.
Tiếc quá đi thôi những 3 ngày,
3 ngày anh chích hút ngất ngây,
Facebook, Zalo và Tweet nữa,
Đã không màng bận rộn ngón tay...
Nuối tiếc nhưng mà tiếc để chi,
Gần em cũng chẳng múi xơ gì,
Tham ái trong anh đà nguội lạnh,
Bản lĩnh đàn ông mất chỉ vì...
Kiên nhẫn không em nữa 3 hôm,
Anh hứa là anh ắt phải đền,
Gấp ba hay bốn lần hơn thế,
Chuộc lỗi lầm phê thứ độc ghiền!
Thứ nào cũng nghiệt cũng gây mê,
Thức tỉnh rồi ai cũng não nề,
Chẳng qua tất cả là nhu liệu,
Ưng cái này phải bỏ cái kia!