Chủ Nhật, tháng 10 18, 2020

* Nhớ Quy Nhơn

 Mới chỉ 
một năm chưa về,
Mà Quy Nhơn đã 
tư bề khác xưa.
Đêm thu 
vắng ánh trăng khuya,
Ảnh Bạch Xuân Thảo.
Thành phố vẫn sáng 
thêu thùa ngàn sao.
Còn đôi mắt mộng 
về đâu!

Covid Vũ Hán 
cách ngăn,
Hình dung nơi ấy 
mấy tầng mây đen.
Tạnh mưa rồi 
phố lên đèn,
Lung linh óng ánh 
như phim hoạt màu.
Thích nhìn em 
suốt đêm thâu...

Em có còn 
nơi đó không?
Hay là là đã 
theo chồng về xa.
Phương tây 
đêm sáng ngày qua,
Cũng không khác những 
vườn hoa Quy thành.
Ừ thì đi 
đừng nhớ anh...

Anh mong về 
với trăng thu,
Dẫu cho sương khói 
bụi mù chưa tan.
Yêu Quy Nhơn 
một già làng,
Nâng niu đóa cúc cành lan 
trắng ngần.
Dẫu bước chân 
còn phân vân!