Chủ Nhật, tháng 10 12, 2025

* Ừ say

 Ừ say! Trông giống thế rồi,
Buồn vui sao ấy đem người ra say?
"Trời say trời cũng lăn quay,
Đất say mặt cũng đỏ gay ai cười"(*)

Ảnh Ty Vo 
Cô chưa hẳn như đười ươi?
Cũng còn gọn ghẽ biết người biết ta.
Hình như giả phải không hà?
Chọc cười bạn hữu là ta bất cần đời!
Cái này không không của tôi!
Thứ kia thì cũng của người ta luôn!
Tôi còn minh mẫn ngoan hiền,
Công danh chỉ bấy bạc tiền chi đâu?
Sầu sao cứ ở trong đầu?
Bỏ buông chẳng nổi ngán câu tình người.
Có ai hiểu được cho tôi ...
Vô thường, vô ngã, khổ! Đời chúng sanh!
Liệu với tôi một chung lành...

(*) 2 câu thơ của cụ Tản Đà.

Google dịch:

Yes, drunk! It looks like that,
What joy or sadness makes people drunk?
"The sky is drunk, the sky also rolls,
The earth is drunk, its face is also red, who laughs"(*)
You are not exactly like an orangutan?
You are still neat and know yourself and others.
It seems fake, right?
Making fun of friends is being careless!
This is not mine!
That is also someone else's!
I am still wise and gentle,
What is fame and fortune worth?
Why is sadness always in my head?
Let go and can't be tired of human love.
Is there anyone who can understand me...
Impermanence, egolessness, suffering! The life of living beings!
May we have a good end...

(*) 2 verses of Mr. Tan Da.