Thứ Sáu, tháng 4 24, 2020

* Melbourne dịch thu

Còn tiếng chim kêu
ở góc này,
Còn màu xanh biển
ngát trên mây,
Fb. bxl.
Còn em thỏ thẻ
yêu em nhé.
Tôi vẫn còn
chưa tỉnh giấc thu say!

Còn nắng thướt tha
đến nơi này,
Còn chùm mây bụi
thổi qua đây,
Còn tôi thường nói
yêu em mãi,
Là mình còn ngây ngất
sẽ đêm nay!

Đã quá giữa thu
của Melbourne,
Gió nhè nhẹ thoảng
thoáng hương lành,
Tôi đi vài bước
trong tỉnh lặng,
Thiền vào chưa
đã có chút an lành!

Em cứ nhắc đi
nhắc lại hoài,
Tình yêu
như không thấy từ tôi,
Làm sao giải thích
cho nàng hiểu,
Phức tạp lòng tôi
ngỗn ngang nhiều!

Có phải vì thu
hay vì em!
Hay là
tình chết trong lặng im,
Mà thuở em đi
buồn khó biệt,
Quen rồi lời dãi đãi
hủ duyên!